Xã Đàn

<góc nửa khen nửa chê>
Nay e đi qua Xã Đàn tầm 2h đói mờ mắt nên thấy có quán bánh cuốn nóng lượn đại vào ăn thử thấy quán khá vắng tầng 1, và chị phục vụ kêu lên ngồi t2 cho mát
Góc khen: ngồi điều hoà mát tê đít đc view ra Xã Đàn mặc dù tầng 2 k ăn thua lắm bánh mềm mỏng mọng thơm, chả quế ăn kèm ngon toẹt, nước chấm pha ổn (hơi ngọt, vắt quất là oke)
Góc chê: tầm 2h thì cũng k gọi là giờ ăn trưa nhưng quán phục vụ hơi chậm, e vào chờ 15p đc 1 đĩa... xong gọi đĩa nữa phải chờ thêm gần 10p.. Chị phục vụ có hơi nhầm lẫn thứ tự khách, có đoàn vào sau e mà đc ăn trc cả e hơi bực tí nhưng ngồi mát nên tạm bỏ qua.
Chấm điểm: 7.5/10
Khả năng quay lại: Có nếu tiện đường đi qua và đói
Giá: trung bình 30-35k/suất, k đắt lắm nói chung ổn
Đ/c: 113 Xã Đàn xem tiếp
*****
Tổng hợp review có tâm:
*****
Bạn Nguyễn Thu Quyên
Tùy phong cách nha mấy chế
Natural Raw Phan Chu Trinh (không nhớ địa chỉ lắm, hay sống ảo bên ngoài cửa đc)
Taste tea (240 Xã Đàn)
Royal Tea (500 Xã Đàn thì phải chỗ gần ngã 5 Ô Chợ Dừa)
Trill Bistro (98 Hàng Buồm, cực rộng, góc nào cũng ảo được, giá khá chát, phong cách hiện đại)
Lofita (Trần Hưng Đạo, đồ uống healthy, bánh bèo)
Baked by Julie (khá chát, toàn màu hường, 193 Hàng Bông gần ngã tư Cửa Nam)
Villa des Fleur (biệt thự, 40 Trần Phú thì phải)
La Fleurs (22B Hai Bà Trưng, khá chát, bánh bèo)
Le Douxi (Hồ Đắc Di, đồ hơi chán nhưng quán bánh bèo, xinh xắn)
Le Dahlia (106 Yết Kiêu, giá ổn, trông sang chảnh, xinh lắm)
Hệ thống Cup of Tea cũng xinh (Ng Đình Thi, Nguyễn Khang....phong cách nhẹ nhàng nữ tính)
Fogligan (Rộng, cây xanh, xinh)
Hệ thống Gardenista quán nào cũng xinh (Nguyễn Thị Định, Tây Sơn, Lê Thạch chỗ tượng đài Lý Thái Tổ, nên đi ban ngày)
The Garden Kafe (66 Hoàng Cầu, nên đi ban ngày)
The Rustic (ngã 3 giao Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, xinh, nên đi ban ngày)
Trill Rooftop (26 Hei Tower, Ngụy Như Kon Tum, rộng, đi xuống hầm để xe)
Cư xá (cũng ổn, phong cách hơi Hội An) xem tiếp
[Góc review]
Bánh mỳ Ô Long Hồ Đắc Di
Quán mặt đường, khá thoáng và thoải mái. Mình mới ăn bánh mỳ chảo ở đây nên review món này thôi.
Suất trong hình là chảo đặc biệt (30k), chảo thường không có xúc xích (20k), đồ ăn đồ uống khá rẻ, phù hợp với sinh viên học sinh.
Đồ ăn làm như bít tết nên ăn rất ngấy. Với mình thì bmc quan trọng nhất nước sốt, ăn ở đây nhiều dầu nên ăn ngán. Trứng mình gọi trứng tái nhưng khi nhân viên đưa ra thì phần lòng đỏ bị vỡ (hình). Pate ăn hơi ngấy, bánh mì nguội và không được giòn. Nhân viên với bàn mình thì lễ phép nhưng khi gần ăn xong, có người bàn bên gọi đồ thì chị nhân viên bên đó rất sốt ruột, luôn miệng hỏi "anh chị dùng đồ gì" trong khi người ta chưa chọn được món.
Tóm lại ăn bmc khu quanh hồ Xã Đàn thì Chảo cười là ổn nhất.
Chấm 6/10 xem tiếp
[Review] cacao cốt dừa Funny Monkey 251 Xã Đàn
Mình là fan của dừa nên hóng đc quán này tranh thủ tiện đg đi học qua luôn
- Cốt dừa phủ ca cao 28k mình hối hận đầy mình gọi bát này, cốt dừa chắc chỉ hợp cho 1-2 thìa nêm nếm vào chè sữa chua thôi. Mình bỏ hơn nửa bát Có lẽ món này đang hot nên thấy bàn nào cũng gọi va đều bỏ lại 1 nửa. Bàn mình gọi thêm 1 bát cốt dừa hạnh nhân cũng ngấy k kém
- mẹt sz S 59k : khoai tây vụn lắc chưa tới nơi tơi chốn, tok lắc cũng bt, nem rán ăn ok ( quên k chụp)
Các bạn có lỡ lạc vào quán này hay thử sữa chua, thạch, caramem ... khác nhé, khuyên chân thành đừng gọi cốt dừa. Các món ăn vặt thì nhìn chung ok xem tiếp
Review Xinshiqi 510 Xã Đàn (nằm cuối đó), mới đến thấy vỉa hè hơi bé (mình đang phân vân lúc đông khách ng ta để xe vào đâu nhỉ). Quán k to lắm nên lúc vắng thì ok nhưng nếu đông sẽ hơi chật chội với ồn đó. Đc cái quán có view đg phố tất nập. Ai cũng biết đoạn Xã Đàn Ô Chợ Dừa lúc nào chả đông. Bạn mình vừa uống trà còn luận ngay câu: Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến:)). Nên là lúc uống ở đây thì mng k nên đi h cao điểm nhé. Bon chen uống cốc nc mà chết mệt vì tắc đg đấy:)) Nghe bảo quán thuộc kiểu tự phục vụ, cơ mà mình đi vào buổi sáng nên quán vắng teo. Lúc có đồ, máy tít rung bần bật mà nv mang lên k phải xuống lấy Mình gọi Ô long macchiato trân châu (51k). Bạn mình gọi trà thiên vương chanh leo + trân châu hoàng kim (39k +5k) và trà chanh trân châu hoa quả (36k). Toàn sz L hết nhé.
Trà ô long thì mình thuộc dạng k hảo ngọt lắm nên gọi 50-50 đá đường (sợ fail nên gọi thế cho chắc:)). Lúc uống thì thì lại thấy hơi nhạt xíu:)). Rút ra là với bạn nào uống nhạt hãy gọi 70 đường 50 đá:)) vẫn đậm đà mà k bị ngọt nhéCòn k các c cứ gọi 100% full đi. Ở đây làm vừa k bị quá đâu ạCốc nè là kem sữa ngọt dịu ngậy ngậy béo béo rất ngon nha. Mà phải khuấy hết lên mới ngon nhớ:))
Thêm nữa nv bảo mình k có trân châu đen trắng j cả. Chỉ có thạch hoa quả và trân châu hoàng kim nhưng mình thấy đây là trân châu tự nấu thì phải. ăn dẻo dẻo dai dai như trân châu đen mà màu trắng thôi. Cơ mà vẫn thích trân châu trắng giòn giòn sật sật hơn
2 cốc còn lại là bạn mình gọi. Trà hoa quả quan trọng nhất là độ tươi, vì mình sợ uống siro hoa quả lắm:)) Xinshiqi làm rất tốt ở điểm này. Ở đây họ k dùng siro mà dùng hoa quả tươi để làm lun nhé. Cốc chanh leo thì hơi chua xíu, còn cốc trà chanh thì ổn hơn. Kì lạ khi mình uống cốc trà chanh trân châu hoa quả thì thấy trân châu giông giống trân trắng giòn giòn sao lại gọi là trân châu hoa quả nhỉ:))
Thêm điểm cộng là nv ở đây rất lịch sự, đưa đồ còn chúc ngon miệng nữa có bạn nói to mà giật cả mình:)))
Kết lại là ngoài chỗ để xe hơi bé ra thì còn 1 điểm trừ nữa là nhạc sàn hơi fail:)) quả loa to nhạc quẩy ngay trc cửa maybe lần sau qua quán thử nc bưởi đang hot ở đây nhưng mình sẽ mua về uống chứ k ngồi uống nữa:)) xem tiếp
Góc review.
Tính em hảo ngọt. Các bạn có thể tưởng tượng hảo ngọt đến mức ngày xưa gầy gò. Sau Hà Nội 4 năm đại học đằng đẵng từ con số 55kg em đến đầu 8x thì không có gì đáng ngạc nhiên khi lăn lê bê tha từ trong xó xỉnh đến ngoài cửa tiệm. Ăn thì lắm nên cân cứ tăng vèo vèo.
Hôm nay sau khi rảnh rang, cũng gọi là tâm đắc với món này cho ngày hè viết lại review một chút những món gọi là quá thân thuộc.
Chè khúc bạch!! Chả có gì lạ lẫm, nhưng riêng với món này, chỉ ăn quen của bạn này hoặc là tự tớ nấu )
Khúc bạch bạn này tớ ăn cũng được 3 năm rồi. Trước bạn ấy làm bếp nướng bánh, tớ nghề in ảnh. Quen nhau. Toàn đc ăn bánh miễn phí. Đi lăng quăng quay về món chè.
Lần đầu tớ ăn chè khúc bạch ở Xã Đàn, 1 lần và mãi mãi kbg quay lại. Một phần vì ăn nó vị nhạt, không ngậy mùi sữa, hơi cứng. Khiến cảm giác khó chịu.
Và khi bạn này có bán online, cũng đặt hàng ăn thử.
Vì có thiện cảm từ trước về bánh của bạn ý nên cũng với chè khúc bạch cũng vậy. Hị hị. ))
Còn về bánh tớ thề cái bánh bông lan trứng muối tinh than tre best con mẹ nhất Hà Nội rồi. Về khúc bạch thì tớ sẽ k dám nói như vậy. )
Cảm nhận đầu là khi ăn khúc bạch cậu ấy làm đủ mẹ vị )
Sữa, socola, matcha, tinh than tre, và phomai. )
Đặc biệt tớ kết khúc bạch phô mai. Hoặc cứ cái dg phomai là tớ sẽ tự đojng khen ngon và nó ngon thật.
Ngậy, mềm, giòn. ) ăn thơm mùi sữa, béo béo bùi bùi thế méo nào ý. Nếu bạn nào ăn thì tốt nhất bỏ luôn vị kia và thay toàn vị phomai như tớ. ) và tớ tin 1 điều là ăn xong chỉ muốn ăn mãi. ) còn về chất lượng sản phẩm, tớ sẽ không bàn cãi. Tiền nào của đấy. Đến nguyên liệu đầu vào bạn ấy còn dám up là hiểu rồi đấy ) nhớ k nhầm khúc bạch phô mai là làm creamcheese của philaden gì đó )
Ăn kèm còn có hạt Chia và trân trâu trắng thêm ít hạnh nhân đúng là hết ý. )
Những điểm cộng to đùng nhưng thật sự thì phải nói rằng điểm trừ vẫn mãi là điểm trừ duy nhất, dễ bị bùng đơn vì từ ngày có con mọn bạn ấy làm ít đi hơn rồi. nhưng đúng là chất lượng thần thánh lắm rồi các bạn ạ.
Cứ thử 1 lần đi rồi sẽ thấy. Chỉ 1 từ thôi. Tuyệt vời và có tâm các bạn ạ
Yêu bạn ấy vãi. Từ bánh bạn ấy nấu. Đến chè bạn ấy làm . ))))
Bài này mang tính chất chia sẻ đồng thời có tý pr vì cũng là bạn lâu năm.
Nhưng phải nói với các bạn 1 điều thật sự là bạn ấy làm bánh ngon vcd. Ăn bánh của bạn ấy làm, mà thử nhiều quán chưa thấy quán nào hợp xem tiếp
( Góc siêu thất vọng)
Địa chỉ Goofoo Gelato 239 XÃ ĐÀN.
em Chả biết là kem Ý hay kem Pháp nhưng thấy còn không ngon bằng kem ở máy cái quán ven đường
Do không có ảnh nên em đánh lấy trên mạng
Chuyện là hôm nay bạn e trúng minigame nên 2 con hí hửng lên đường đi thử combo kem lửa và bánh trứng gà non ở Goofoo Gelato 239 Xã Đàn. Mất công tìm đường lặn lội háo hức lắm nhưng hoàn toàn thất vọng.
Thứ nhất là phần trình bày thì dc 10/10 vì bày biện đẹp độc đáo
Thứ hai là hương vị. Siêu chán luôn ạ.
Kem không có vị thơm ngậy. E thử 5 vị là scl, matcha, chanh leo, việt quất và bơ. Lần đầu ăn e cònn nghĩ Hay mình đi đường mệt quá nên ăn không ngon miệng nhưng sự thật là nó cực chán.
Chanh leo không có hương thơm, vị thì chua, chả thấy có gì gọi là chanh leo.
Matcha thì chắc chỉ có màu xanh là giống kem matcha bình thường còn đâu là không có vị thơm mát của trà xanh.
Việt quất và bơ cũng thế. Nhạt nhẽo không có vị cũng không có hương thơm.
Bánh trứng gà non thì không có gì đặc biệt nhưng ít nhất ra còn ngon hơn kem ạ.
VÀ em thấy thứ cứu vớt cho hành trình hôm nay của em là decor xinh của quán
Em cảm ơn ad ạ. xem tiếp
Túm lại em recommend gọi trà hoa quả ở đây vì tên kêu ) Bưởi Bá Vương ) Tiểu Vương tử Cacao. Còn kem tuyết thì gọi 1 cốc 2 ng cùng ăn mới hết đc. Giá 2 cốc khi được áp dụng mua 1 tặng 1 là 52k. Còn nếu ko thì cốc trà chanh leo là 39k nữa. Giá các món còn lại dao động từ 36k-55k. Nói chung là ổn, sẽ quay lại. Em với bạn uống ở 139 Nguyễn Chí Thanh. Nghe bảo còn ở Linh Đàm với Xã Đàn nữa nhưng em chưa uống.
xem tiếp
[GÓC KHEN, HƠI CHÊ]
Chắc ảnh đẹp quá admin tưởng mình PR trá hình nên chả thấy duyệt bài j cả
Đây là cửa hàng cafe bánh ngọt Le Douxi ở số 27 Hồ Đắc Di
Quán nhìn thẳng ra hồ Xã Đàn, có 2 tầng và k quá rộng. Decor đáng yêu, xinh lắm, toàn màu hường thôi, trông bánh bèo lắm. Chấm điểm 10/10
Hôm đấy mình có gọi 1 set gồm 1 bánh redvelvet kem phomai, 1 trà đào, 1 matcha kem hết 100k. Đồ dao động 30-40k. Về bánh thì kem phomai hơi ngậy, so vs mình vì mình k hảo đồ ngậy lắm, cốt bánh mềm, mịn. Về trà đào thì cx k có j đặc biệt nhưng matcha hơi loãng, cả 2 cốc đều nhiều đá. Mình cx k mong chờ nhiều vì là cửa hàng bánh. Nhìn chung so về mặt giá cả thì vậy là ổn, vẫn quay lại. Kính hội!
Lần này ad k duyệt thôi k viết review chỗ này nữa xem tiếp
-Góc khen dạo-
Mình là 1 con nghiện, siêu nghiện nước ép hoa quả. Chả thế mà quán nước hoa quả chỗ ngã tư Xã Đàn - PNT là địa điểm tụ tập quen của mình với mấy đồng bọn. Hôm qua ae hẹn nhau ra bàn chuyện thiên hạ thì quán đóng cửa, lớ ngớ thế nào mấy đứa lại mò ra 262 Xã Đàn, chỉ là hàng vỉa hè mà ôi ngoài mong đợi luôn ấy. Vốn chỉ định là chỗ ngồi tạm mà thề, đồ uống còn ngon hơn cả quán kia.
5 cốc nước, 2 đĩa hoa quả và 2 đĩa hướng dương hết tổng 170k. Nước ép thì mình uống bưởi không đường, ngọt nhẹ và siêu mát. Chắc chắn sẽ quay lại dài dài nữa. Hihi. xem tiếp
< Góc Ngon Phết >
35k bát đầy đủ , nước thanh đậm đà.
Ở đây móng ngta rút xương ra cho rồi ăn sướng mồm kph gặm ))
Sườn thì sườn non, róc xương.
Bán sáng đến trưa là nghỉ rồi ạ. )
Mà quán sạch sẽ lắm ạ. K thấy chỗ nào bẩn, đồ ăn bán sắp xếp ngăn nắp.
- 484 Xã Đàn - Bún dọc mùng Nguyệt ) xem tiếp
( Góc khen dạo )
Fan bún riêu mà mãi mới tìm đc hàng rẻ lại ưng vì đi làm gần đó nên lọ mọ kiếm ăn ))) bún riêu siêu đầy đặn luôn ạ. 2 bát này của mình là riêu sụn giò 25k bát kia riêu bò giò 30k ))) nhai mãi ko hết sụn luôn, giò thì cô ý cắt cho nửa khoanh luôn ))) quán ở trong ngõ nên giá cả so với các chỗ khác mình thấy quá rẻ luôn ý ngoài ra có thêm chè đỗ đen 10k 1 cốc bonus thạch vs dừa khô thoải mái
Địa chỉ : đầu ngách 95 ngõ Xã Đàn 2 HN. Hình như cô hay bán sáng đến tầm 1-2h chiều thôi. Đối diện trường Xã đàn
xem tiếp
[Góc ngon miệng]
Quán miến lươn cô Loan cạnh số 78 Xã Đàn (đoạn chưa hết hầm Kim Liên đâu ạ). Mình ăn ở đây từ hồi cấp 3 thấy rất ngon và đông khách. Ngày xưa ko có bàn ghế ngồi như thế này, chỉ có cái ghế con, mỗi người tự bưng bát của mình (giống phở Hàng Trống) thì lúc nào cũng tấp nập. Từ ngày cô nghỉ một thời gian chữa bệnh rồi mở trở lại thì vắng hẳn đi. Lươn ở đây là lươn giòn, mình thích ăn hơn lươn mềm của Tân Tân. Bát thường 25k (ai muốn ăn nhiều lươn hơn thì gọi bát 30 35k). Quán bán từ 6h sáng đến 8h tối. Kính hội! xem tiếp
< góc review >
Lại một thương hiệu trà sữa nữa xuất hiện
tên em nó là Leetee
_ Cảm quan đầu tiên là cái cốc của thương hiệu này màu hường, quán cũng màu hường nổi bật luôn ! đáng yêu phết
_Đang giảm giá nên là đi uống thử, lâu r không trà với sữa gì cả
Mình gọi Trà nhài mango cheese! cái loại kem cheese này hình như là mới thì phải, không phải loại kem cheese của mấy quán khác
Theo nhận xét của mình thì trà thơm, uống khá đậm vị , kem mango cheese uống khá ngon, vị lạ lạ, thơm, không bị ngậy quá! trân châu trắng giòn, vừa miệng, ngon ...
Nơi chung với em không phải ngon xuất sắc nhưng lạ và là khá ổn từ ngoại hình cho đến chất lượng bên trong
Địa chỉ ở 157 Xã Đàn nhé, quán màu hường nổi bần bật luôn ! con zai cầm cốc màu này hơi ngại nhưng ok
xem tiếp
[góc khen]
Mình là con nghiện trà sữa, ngày 1-2 cốc là bình thg, có ngày cao điểm hẳn 4 cốc uống thay nc lọc

Từ ngày xinshiqi mở ra thì mình tìm thấy tình yêu mới: nước bưởi bá vương. Bưởi da xanh uống vào những hôm nắng nóng cực đã, uống xong thấy phê luôn. Tip nhỏ cho những ai muốn thử là k nên gọi thêm topping, riêng tép bưởi đã là topping rồi
Hơi trừ điểm 1 xíu do hnay đến nv cứ gạ mình order thêm trân châu trái cây bên đấy, bảo là giòn như tct nhưng là phiên bản ngon hơn T__T. Ăn thử thì thấy cứng, k hợp tí nào cả. Cơ sở Xã Đàn hơi hẹp nhưng mặt tiền rộng, view đẹp, mình đi buổi trưa nắng mà bảo vệ lấy giẻ ướt lau yên xe cho, anh chủ cứ rối rít bảo thông cảm CH mới khai trg nên a chưa làm đc cái che yên xe
Xinshiqi là mô hình tự phục vụ như heekcaa hay highlands, nhưng lại là nhà ống 3 tầng @@. Nếu order xong mà mò lên tầng 3, sau tự bò xuống lấy đồ thì cũng hơi oải
--> 9/10

Mình thấy rất nhiều ý kiến chê Goky, nhưng vì gần nhà có và giá cũng phù hợp nên mình vẫn uống đều. Trc có đợt nghiện trà đào và trà kiwi, dạo này thấy nv quảng cáo có kem cheese nên cũng thử. Cốc mình uống là nhài kem cheese thêm pudding trứng. Kem cheese khá ngon, nếu so sánh các loại kem của các hãng thì mình xếp kem cheese Goky vào top 3 có royaltea và coco nữa. Pudding ăn ổn, vị nhài thơm
Điểm trừ là hơi ngọt, giảm 50% đường thì uống vừa miệng.
--> 8/10
2 brands này thái độ nv rất niềm nở, ở xinshiqi lúc về nv còn hô to "cảm ơn quý khách" làm mình giật mình )
Thk ad duyệt bài! xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Thấy chị em khen quán chay Hương Thiền ở 261 Xã Đàn nên là cũng quyết tâm đi ăn chay....
Mình đặt qua Pasgo là 99k/người nhé....
Mình đi gần 8h tối, đồ ăn còn khá nhiều, chỗ cũng gần full rồi... Tuy nhiên có vài món bị nguội và khô như là cơm cuộn, cháo nấm...
Nên các cậu có đi ăn thì nhớ đặt bàn trước và đi sớm sớm. Không là phải ngồi ghép bàn thì cũng không vui vẻ lắm đâu )
Kết: Đồ ăn ngon, phục vụ nhiệt tình, không gian khá thoáng. Từ quản lý đến nhân viên toàn trai xinh gái đẹp thôi ))) nên ăn cũng ngon miệng hơn hẳn
Ảnh chụp hơi dìm, đồ ăn bên ngoài ngon hơn nhiều
Vote 9/10, sẽ quay lại xem tiếp
PHỞ GÂN XÃ ĐÀN......
Chắc các bác cũng k lạ với 2 quán phở Phoóng ở đoạn đi qua đường tàu và cạnh hầm Kim Liên. Mềnh hay ăn ở cả 2 hàng. 1 hàng ở 22 hay 24 Xã Đàn và hàng này ở 46 Xã Đàn. Bác nào thích ăn Gân Nhừ thì ăn ở hàng 24. Bác nào thích Gân Giòn thì ăn ở 46 nhé. Hàng 24 thì sáng 1 vị tối 1 vị vì người bán khác nhau. Hàng 46 thì vị đều hơn. Chỉ 30k 1 bát phở đầy đặn ăn no căng rún. Điểm trừ là mỗi bát thêm cả thìa mì chính nên bác nào k thích mì chính thì bảo chủ quán k cho nhé
P/s: ăn đc nửa bát r mới nhớ viết rv nên bát phở của mềnh hơi vơi nhá xem tiếp
[Góc hỏi han] Bánh mì đen
Mình ở khu vực Đống Đa ( PNT - Thái Hà - Xã Đàn - Chùa Bộc) các bạn có biết chỗ nào bán bánh mì đen ngon không??
Mình hay mua bánh mì đen ở Tour les jours ngon mà giá cả cũng phải chăng nhưng xa và ngược đường mình đi quá
Ai đã mua bánh mì đen ở những hàng như Nguyễn Sơn, Anh Hoà,.. cho mình xin review với
Hoặc mọi người cho mình xin tên 1 số địa điểm bánh ở khu vực trên với
Ngàn lần cám ơn mọi người xem tiếp
[GÓC HỎI ĐÁP]
Mong ad duyệt bài giúp em ạ
Mọi người ơi tình hình là tối nay clb em có tổ chức show ở Tạ Quang Bửu, sau đó thì mọi người muốn đi ăn lẩu và ngồi nhậu nhẹt gì đó ạ. Vậy nên e đăng bài mong rằng xin xỏ được 1 số địa chỉ các quán lẩu mở đêm mà ngồi được khoảng tầm 20ng quanh quanh khu Tạ Quang Bửu, hoặc đi lên mạn Xã Đàn cũng vẫn ok ạ.
Mức giá khoảng: 120 - 150k/ng ạ
Huhu nỗi khổ em đi ăn nhiều nhưng toàn ăn linh tinh thôi giờ phải tìm quán để đặt bàn mà khó quá Mọi người giúp em với ạ.
Em cảm ơn nhìuuu xem tiếp
[Review Bufet Chay]
Được mấy đứa trong team mời đi ăn Bufet chay, mới đầu nghĩ đồ chay thì có đc vài món lắm mà cũng có cả Bufet chay.
Nhưng lần đầu đc đi ăn thì khá là bất ngờ, só lượng món nhiều, hình thức đẹp, ăn uống thoải mái.
Đặc biệt có món bún riêu: nước dùng rất hấp dẫn, vị chua chua thanh thanh.
Nói chung là nhiều món, mỗi món thử 1 chút mà ăn no vẫn chưa thử hết.
Lại để lần tới có cơ hội đi thử hết các món vậy.
Mọi người muốn thử đồ chay có thể tham khảo Bufet Chay Hương Thiền địa chỉ ngõ 261 Xã Đàn.
Không gian theo mình là ổn, đông người nhưng khá yên tĩnh.
Giá:
109k/suất xem tiếp
Four Springs Tea House - 159 Xã Đàn.
Đây không phải quán trà sữa, không phải quán cà phê, mà là quán chuyên về trà với phong cách vừa cổ điển vừa sang chảnh, mang hơi hướng Hàn Quốc.
Quán sở hữu không gian siêu xinh luôn, tông nâu trắng nhé. Cốc cũng xinh, mỗi tội không có nắp :< Biết là không cần thiết nhưng cá nhân mình thấy logo của quán hơi xấu, làm cái logo vintage chút thì đẹp hơn.
Về đồ uống, mình gọi Trà nhài sữa thấy trà khá nhạt, không giảm đường mà ngang bằng mấy quán trà sữa giảm đường 50%. Nhạt nhưng vẫn thơm mùi trà, ngậy vị sữa. Giá nhìn chung đắt, mình uống không topping đã 60k, nhưng cho điểm cộng vì dùng ống hút cỏ bàng và cốc giấy bảo vệ môi trường (có hai loại ống hút, ống hút tre to dùng để hút trân châu bạn phải mua thêm với giá 5k, còn ống hút mình dùng trong ảnh là ống hút cỏ bàng, dùng cho những món không có topping và hoàn toàn miễn phí nhé). xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] Bún Bò Huế O Xuân 448 Xã Đàn.
Hôm nay em tình cờ gặp được quán này trong tình trạng "chết đói" lúc 14h mà chưa có gì vào bụng. Em vào quán gọi luôn một Bún bò không móng.
Lỡ ăn một miếng rồi mới chụp ảnh cho các bác xem. Nói ngắn gọn, lần sau em không quay lại nữa.
Nói dài dòng, có 2 thứ rất tệ ở quán là SỢI BÚN +VỆ SINH.
Nói về sợi bún, sợi to thì không nói làm gì đi, nhưng nó khá vụn và cứng. Em là một đứa cuồng tất cả các loại đồ có sợi, chỗ nào có phở, mỳ, bún thì em nhất định không ăn cơm chính vì ăn nhiều quá hay sao nên em rất khó tính, kén ăn. Sợi bún ở quán này khá cứng, có thể trong quá trình làm cho hơi nhiều hàn the. Nói thật là tệ nhất trong tất cả các loại sợi bún em từng ăn các bác ạ.
Em đang chết đói mà cũng không thể nào nuốt nổi hết bát này.
Nước dùng thì tạm chấp nhận, tiết thì em thấy hơi hôi 1 tẹo mà không biết có phải không.
Có vậy thôi, nhưng với một đứa kén ăn như em thì không chấp nhận nổi. Mỳ bún phở quan trọng nhất là nước dùng và sợi. Sợi không ngon nó làm hỏng cả bán bún đi.
Nói về vệ sinh, lúc em đến là nhân viên đang ngồi chơi đợi ăn cơm rồi . Nhưng mà. Thôi các bác nhìn đi. xem tiếp
[Góc khen]

Bánh canh ghẹ - Mai lại ghé - số 1 Hồ Đắc Di
Mấy hôm nắng nóng chán cơm công ty tớ với đồng nghiệp tính ra Xã Đàn ăn bún sườn chua mà đi qua đấy thấy ông anh bảo ngon lắm nên ghé ăn. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo các cậu ạ 5 người hết 450k tổng cộng no nê
KHEN
- bánh canh ghẹ nước dùng ngọt, đậm đà, hải sản ăn có cảm giác tươi mới chứ k phải để tủ đá nghìn năm như nhiều nơi. tớ gọi 1 bát đặc biệt 55k, ăn thấy ngon lắm trong khi tớ vốn ko thích sợi bánh canh
- cơm rang hải sản ăn vừa miệng. Đĩa cơm ở đấy có 2 ngăn, một ngăn cơm, một ngăn sốt, đi kèm 1 bát sốt nước. Tớ có ăn ké mấy miếng của ông anh thì thấy cái bát sốt ăn kèm rất thơm, đậm đà, ngọt, rất ngon 60k/1đĩa
- mấy món cuốn ăn rất ngon, RẤT NGON ạ! món gỏi cuốn tôm thịt chấm với nước sốt mè rất thanh, ngọt vừa đủ rất đã miệng. CỰC KÌ ĐỀ CỬ ạ. Bánh tráng cuốn tôm xù ăn cũng khá, chấm với mắm nêm giòn giòn thơm thơm nhưng cá nhân tớ ko thích món này lắm 15k/1c
- Kim chi gọi thêm 5k/1 đĩa ăn tạm ổn
- Trà sâm dứa uống bình thường 5k/1 cốc
CHÊ
- Quán khá hẹp, chỗ ngồi cũng không được thoải mái lắm, 2 bàn nhỏ ngồi 5ng khá chật
- Hình như toàn người nhà phục vụ nên đồ ăn ra không được liên tục lắm đi ăn cứ chờ chờ nên cũng hơi vất, bọn tớ phải ngồi nhai kim chi tạm cho đỡ buồn mồm trong lúc chờ
- tớ quen ăn hơi nhạt nên thấy vừa, có thể các cậu sẽ thấy hơi nhạt
Điểm 9/10
Chắc chắn sẽ quay lại vì mấy món gỏi cuốn quá ngon và để ăn nốt mấy món còn lại trong menu
Ảnh tớ lấy trên mạng vì hôm đấy đi ăn quên chụp xem tiếp
Bún bò huế O Xuân 448 Xã Đàn bác nào ăn r có thấy xuất đặc biệt như e ăn 65k có khác gì xuất đầy đủ 45k không? Sau chọn 45k cho tiết kiệm cơ mà ngon đồ ăn miễn chê. Ngon nhất khoản gia vị hành,ớt muối.. Mỗi tội chọn ngay đc bát sứt ăn ở k tốt xem tiếp
Góc chê bai
Chào mọi người
Mình viết bài này vì không chấp nhận được THÁI ĐỘ nhân viên và quản lý khi có việc xảy ra vs khách hàng của quán chè này. Bình thường, mình khá có cảm tình vì nv ở đây cũng nhanh nhẹn, chè ăn oke, nhưng khi có việc này thì mình thực sự shock! Mong ad duyệt bài giúp mình.
CHÈ BÁT PHỐ CỔ- 245 Xã Đàn
Link foody: ha-noi/che-bo
Hôm 23/05/18 mình có qua đây ăn chè. Ăn xong ra lấy xe thấy gương vỡ tan tành và gẫy tay phanh. Hỏi bảo vệ của ch, bác đáp" chắc cái gì rơi xuống, thay chắc mất mấy chục thôi, cháu thông cảm". Mình nhìn hiện trường biết ko phải thế, thái độ bảo vệ không trung thực nên yêu cầu bồi thường. Lúc đầu bảo vệ nhì nhằng không chịu, xong tự nhiên có ông thanh niên ở đâu ra kêu " em ơi, anh làm gần đây, anh có đồ giống xe em, tối mai em ra đây lấy đồ về thay @@".
Mình bất an, nên ra nói lại vs chủ ch, chủ ch đã thừa nhận là bảo vệ làm đổ xe của mình chứ không phải cái gì rơi xuống. Thường thì mấy ch khác họ sẽ chủ động làm việc vs khách, nhưng đây chủ ch lại ý là mình tự giải quyết vs bảo vệ đi, nên mình đồng ý hsau quay lại vì cũng đã muộn và mệt.
Tuy nhiên, đến chiều hôm sau (24/05/18) tiện đi mua quần áo vs em gái, vs biết ch làm từ sáng đến tối nên tạt qua xem có giải quyết đc luôn không. Vào ch trình bày sự việc, nhân viên gọi điện cho quản lý để mình nc vs thái độ ko wellcome cho lắm.
Và mình shock vs thái độ của chị q.lý qua điện thoại. Mình chưa nói xong câu mở đầu, q.lý chặn mồm ngay" em để yên chị nói trước, để yên chị nói cho xong đã" @@.
Q.lý nói rằng mình qua vào buổi chiều là lỗi của mình, tối quay lại giải quyết. Mình giải thích: thứ nhất mình tiện nên qua xem vì nghĩ chiều chú bảo vệ cũng có ở đây, nhà mình cũng xa, vs nếu ch có thiện chí thì đã giải quyết cho mình từ hqua; thứ hai nếu tối 8h mình quay lại thì mình lại mất thêm 1 buổi để đem phụ tùng ra hàng sửa @@.
Lúc này, q.lý ms chuyển hướng xử lý, bảo mình để lại stk, khi nào đi sửa xong thì bảo ch chuyển khoản và kèm theo câu" sửa chả đáng bao nhiêu đâu em, chị đi sửa suốt chị biết", lại thái độ rất giống bác bảo vệ . Mình nói luôn là sửa sẽ mất gần 200k chứ không phải mấy chục, và mình thấy từ bảo vệ đến chủ ch không thiện chí lắm về việc bồi thường cho khách.
=> Chị quản lý lại tiếp thêm " đáng lẽ cửa hàng chị chả việc gì phải đền cho em, vì đây là việc giữa bảo vệ vs em ". Ôh, em ăn chè của chị em ms để xe ở đấy, mà chị nói như em ăn xin mấy đồng để đi sửa xe. Thế thuê bảo vệ làm gì, khi mà xe khách có vấn đề gì như hỏng hóc hay mất xe thì khách tự đi giải quyết vs bảo vệ, ch không liên quan.
Mình nói luôn, bên chị làm dịch vụ mà làm ăn như thế chả ra sao, chị lộ nguyên hình quát " em im mồm đi", "em im mồm ngay bla blo" thề mình shock luôn. Lúc đấy mình mất bình tĩnh và chửi um vài câu luôn. Mấy em nhân viên lại nói chen thêm mấy câu gì đấy nhưng mình cũng ko quan tâm nữa. Cuối cùng, mình đi về và nói luôn là không cần tiền nữa.
Gần 200k không lớn, và mình cũg có lỗi là ko qua ch đúng hẹn. Tuy nhiên:
Nếu như ch trực tiếp đứng ra xử lý từ đầu thì mình đã ko mất công qua như vậy.
Thứ hai là thái độ, từ nhân viên cho đến quản lý đều nc vs mình với thái độ từ thiếu thiện chí đến quát tháo.
Thứ ba, cửa hàng có dấu hiệu nói dối khi có khách hàng ý kiến về sự việc tại quán ( mn xem ảnh nhé).
P/s: Chè ở đây không tệ. Tuy nhiên, khi có vấn đề gì các bạn phải yêu cầu giải quyết ngay trong hôm đó vs thái độ nghiêm túc vào, đừng để như mình bị chửi vào mặt.
Mình cam đoan những lời mình nói trên đây là đúng. Thực sự mình rất shock vs thái độ của nhân viên và quản lý!
xem tiếp
[ Góc Khen ]

Hôm qua kỷ niệm yêu nhau mình và ngieu đặt vela và xả hận ăn thử mà auto full bàn nên nhớ ra hôm đi qua Xã Đàn thấy OP mở cơ sở 2 nên đặt bàn ăn thử
Mình ăn buffet lẩu nướng giá 189k ( mình up ảnh bên dưới )
Về nướng :
Ướp khá đậm, ngon phết nhưng hơi ngọt nhanh ngấy cảm giác như trong gia vị ướp có ngũ vị hương, gà ướp cay ngon, bạch tuộc có ướp cay nhưng ăn ko thấy có vị mấy
Xúc xích là xúc xích CP bthg , mình ko thíc ăn nên ko nhận xét
Ba chỉ heo khá mỡ
Hàu nướng bị đắng
Vai giòn ăn vị giống nầm
Về nước chấm :
Lần mình ăn bên cơ sở Thái Hà là có nc chấm chua chua, còn gia vị hnay có nc tương ngon phết,sốt ớt thì bthg như bao quán nướng khác
Về lẩu :
Nước dùng cực ngon luôn ạ
Đồ như ảnh mình up, ko có gì đặc sắc , ba chỉ ko bị quá nhiều mỡ như đợt ăn bên Thái Hà , rau ở phần lẩu có vẻ hơi héo
Về nhân viên : nhanh nhẹn và lễ phép, vỉ nướng của mình chưa gọi thay nhưng nvien thấy cháy tự thay cho luôn. Quản lí của 2 cơ sở khá sát sao
Về salad và đồ ăn kèm : khoai tây ko bàn, bánh bao chay chiên thì đc cái bên này nóng hổi bê ra vẫn khói khói tí chứ đợt mình ăn bên Thái Hà nguội lạnh ngắt, salad bắp cải 1 loại trộn sốt bơ thì ngấy vì quá nhiều sốt nên mình ko thíc, hnay ăn có thêm salad bắp cải trộn vs nc kiểu chua chua ngọt ngọt giống bún bò ý chứ ko phải sốt dầu dấm khá ngon. Kim chi hơi chua và hắc chút
2 người ăn + nước hết 428k no căng bụng ny còn phải cởi cúc quần để ngồi ))
Sẽ quay lại ăn tiếp
Lần đầu viết review có lủng củng thì mong anh/chị/em bỏ qua )))

an

xem tiếp
( Góc chê )
Masterchef 404 Xã Đàn
Hôm nay nhà em đi ăn ở đây vì gần nhà nhưng mà từ đồ ăn đến thái độ nhân viên phục vụ quá là chán
Gọi nước phải 30 40p mới lên mà dặn không đá rồi mà còn cho rất nhiều đá. Đồ uống cũng chán không có gì đặc sắc. Nước ép hoa quả mà cảm giác cho toàn đường vì rất ngọt rồi thậm chí còn có mấy cái bụi đen đen rồi cả kiến.
Đồ ăn thì nguyên liệu không hề tươi. Em gọi thịt gà sốt cay phomai thì gà kiểu để đông lạnh quá lâu ăn rất bở, sốt ăn cứ lợ lợ cũng chả cay chả ra phomai. Đậu hũ chiên khói lửa thì đậu mềm ăn khá oke nhưng tôm thì bở mực ăn tạm được. Món tôm
sốt cam thì em không ăn nên không biết. Cá hồi khói lửa thì cá cũng quá lửa nên bị bở, hơi khô. Salad đồng quê ăn hơi chua 1 tí. Cuối cùng là món lẩu thái em thấy ăn có vẻ được nhất nhưng ở đây không có loại miến giống thai express em hay ăn nên miến bị nhũn quá.
Nhân viên ở đây có vẻ training chưa được kĩ. Toàn làm đổ vỡ em ngồi có 2 tiếng mà phải 4 5 lần hết vỡ bát xong rơi đồ. Lúc bạn nhân viên dọn bát đũa để chuyển lẩu còn làm rơi cả đũa thìa vào người em. Nói chung thái độ nhân viên hơi chán
Xét về đồ ăn và thái độ phục vụ thì chắc sẽ không quay lại lần nữa vì chán quá xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chào các ae ở đây, hồi trước tôi ở Khâm Thiên, toàn ăn BÁNH ĐÚC NỘM đoạn ngõ Xã Đàn, giờ tìm lại không thấy bán nữa ace nào biết hàng BÁNH ĐÚC NỘM nào ngon ngon review giúp tôi với xem tiếp
(GÓC HỎI HAN) Mọi người cho em,tớ hỏi là quanh khu Xã Đàn có quán nào đồ ăn ngon, giá vừa phải để họp lớp k ạ. Đã nghĩ đến Góc Hà Nội nhưng cơ sở Ô Chợ Dừa k bằng Tô Hiệu :((. Budget 200k 1ng ạ. xem tiếp
[Góc chê]
Bóc phốt quán Nhất Cháo 198 Xã Đàn nhé Được hôm chán cơm k biết ăn gì mới nhớ ra có quán gần nhà. Biết rằng quán chuyên về cháo nhưng thấy menu mới có thêm mấy món mỳ nên ghé ăn thử. Mình gọi 1 bát mỳ hoành thánh và 1 suất chân gà tàu xì. Ấn tượng đầu tiên với bát mỳ là nước dùng nhạt vc trừ hoành thánh nhân khá ổn và thịt xá xíu ngon thì nc dùng và mỳ chả khác quái gì mình về nhà úp mỳ ăn còn hơn. Và cái sốc nhất là suất chân gà 45k kia. Vâng 45k cho 1 CÁI CHÂN GÀ!!! Khoan nói về chuyện tẩm ướp có cầu kì đắt đỏ hay k nhưng mình là đứa hay ăn chân gà nên mình biết giá cả nó ntn, đã thế trên menu ghi 35k khi mang chân gà ra đã sốc lắm r nhưng khi thanh toán thì tận 45k???!!! Hỏi nv thì bảo giá trên menu cũ r còn trên máy e nó ghi giá như thế???
Thôi cạch nhé bye bye và kbg quay lại xem tiếp
[Góc khen]
Lại là em đây ạ
~ Bún sườn chua 63 Xã Đàn
Bát này của em là tổng hợp trừ mỗi móng giò thôi ạ, có mọc, thịt với 2-3 miếng sườn. Bát bún trong thế mà to ú ụ ù u đấy ạ, bún thì em ăn hết mà thịt, mọc với sườn thì em ko ăn hết nổi vì no quá. Nước dùng thơm thơm chua chua, trời oi oi ăn phê phê lắm Quán có quẩy ăn kèm nữa nhưng em ko thích ăn quẩy nên ko ăn. Quán nhìn sáng sủa có điều hòa, phục vụ nhanh. Tổng thiệt hại là 95k ( 1 bát của em vs 1 bát giống em nhưng thêm móng giò, 1 đĩa quẩy và 2 trà đá ). Có 1 sự kỳ lạ là từ nhà em lên Xã Đàn đi qua 1 quán ở Phạm Ngọc Thạch thấy biển giống y hệt mà vắng teo, lên Xã Đàn thì đông lắm, lúc đầu em tưởng quán ở PNT là fake cơ nhưng hóa ra là 1 cơ sở khác mà sao thấy sai sai
~ Caramen 29 Hàng Than ( sát Dingtea)
Em thề là từ lúc lên HN đến giờ đi ăn caramen ở bao nhiêu chỗ nhưng thấy ở đây ngon nhất. Quán này thì nổi khỏi bàn, lúc nào cũng đông khách. Hôm nay ăn thử kem dừa phát hiện cái ốc quế kia nó thơm thơm ngon ngon lắm ạ. Giá thì em ko nhớ chính xác vì menu ở đấy cũng ko có giá từng món nhưng lần trc ăn 2 caramen vs 1 thạch dừa hết 54k, nay ăn 2 caramen vs 1 kem dừa hết 84k. Em mới ăn 3 thứ ở đây và thấy cái gì cũng thơm thơm ngon ngon í xem tiếp
(Mong ad duyệt bài)
2 ảnh mình chụp ở lotteria Xã Đàn và lotteria Khâm Thiên Nói chung là sau n lần ăn mấy nhà hàng lotte ở hà đông như melinh plaza và coopmart và cực kì khó chịu với nhân viên ở đấy vì thái độ cực kì lồi lõm thì mình có lời khen với lotte KT và XĐ, phục vụ xuyên tết, khách đông vch mà ko có thái độ lồi lõm vs khách như các chỗ khác. Chấm 9/10 về thái độ nhân viên
Còn về chất lượng đồ ăn thì mình thích gà sốt phomai hơn sốt đậu best luôn ý mình ăn combo 79k gồm 2 miếng gà ròn cay 1 khoai s và 1 nc lớn mình up lên khoai lắc và thêm 1 nc lớn và 1 phần gà lắc phomai ạ. Cơ bản thấy mấy combo ở đây cũng khá rẻ, gà ròn cay thì cũng khá là ấm vị ko đậm đà như gà kfc, gà lắc phomai thì max nguội như kiểu bị ế xong ng ta lừa mình mua ý ok ổn vch nhai trệu trạo mãi ko hết phần gà lắc 40k dm thề là lúc ý thấy tiếc tiền vch 40k chứ ít ỏi gì đâu chấm 7/10 về đồ ăn vì gà lắc maxxx nguội
Suy cho cùng là giữa n lần đi ăn lotte và rước về nhiều cục tức thì lần đi ăn đầu năm tại 2cs này làm mình thấy đỡ ghét lotteria hơn ạ xem tiếp
[GÓC HẬM HỰC]
* * * Funny Monkey - Chè trái cây & fastfood - Xã Đàn
Đã nóng nực còn rước bực vào mình,nóng quá mấy anh em cty order sữa chua mít với trà đào về giải khát, trà đào 20k mà cho đống đường vào còn đầy chưa tan dưới đáy cốc, sữa chua mít thì có đúng 4 miếng bé tí tẹo.
Biết là trời nắng nóng dân tình đổ xô đi mua nước giải khát sẽ lên giá, cơ mà độn giá như này thì chắc ko có lần sau quay lại mất :((((((, đã chẳng giải khát được lại còn hậm hực vào thân.
P/s: cốc này đã uống 1 nửa, bực quá phải chụp cái review xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mình cần tìm quán ăn để họp mặt gia đình, tầm khoảng 35 người. Mọi người biết quán nào ngon ở khu vực Xã Đàn - Hoàng Cầu thì giới thiệu cho mình với ạ. Thanks all xem tiếp
Góc nhận xét
Vốn là tín đồ của nhiều loại mì : mì trộn,mì tôm,mì vằn thắn... thế nên vào buổi sáng nay khi đi trên đoạn xã đàn có thấy quán Minh Kí với tâm lí tò mò nên đã rẽ vào ăn thử
Sơ qua không gian quán: trang trí bày biện khá ổn nhưng lạ là nhân vân quán toàn người miền nam và tầm khoảng 9r 10h quán hơi vắng nên cũng ngờ ngợ
Bước vào gọi nhìn sơ qua menu thì cũng thấy giá cả k đc ổn cho lắm rẻ nhất là 50k 1 bát mì
Sau đó thì e có gọi 1 mì xá xíu 52k,1 nước chanh nhiều đường cx 25k r sơ qua khẩu vị của e cx khá thích ngọt
Đi 2 ng thì bạn e có 1 mì hoành thánh xá xíu 59k 1 nước cam ép đã 40k r đắt lòi mắt sau khoảng 10p khi quán có mỗi mình bàn e kbt tại sao nx hay tại h nó k phong thủy lắm lúc đấy là tầm 10h10 thì nhân viên mới bê ra
Húp thử miếng nước đầu tiên thì thấy nó khá nhạt ,khẩu vị e chắc đậm nhưng phải nó là nó chỉ có nước sôi vs mì ý.Tra thêm bao nhiêu là xì dầu thì nó mới đậm thêm đc
Định bụng mở thử 2 lọ k nhãn cạnh cốc để đũa thì omg mở lọ giấm ra thì thấy con bọ chết nnay đây
Nhưng điểm cộng là mì xá xíu mà max nhiều xá xíu bới mãi ra hơn chục miếng kèm theo vài cọng mì
Điểm trừ chanh max chua nhưng thái độ chị nhân viên ok thấy e uống nước chanh nhăn mặt ra bảo để chị bỏ đường cho ok
Lại thêm 1 điểm trừ đó là trước đó,khi order e đã order rõ ràng nước CHANH NHIỀU ĐƯỜNG OK NHIỀU ĐƯỜNG
và tất nhiên khi nhận đc cốc nước chanh thì ôi thôi như là k đường
Chua thì thôi rồi
Tổng bill 176k quá đắt cho bữa sáng gần trưa 10r sáng
Túm con nhà bà lại 6/10 cho MINH KÝ
Add:104 Xã Đàn xem tiếp
Mình xin phép review về đồ ăn Minh Ký dimsum & noodles Xã Đàn.
1. Phục vụ cẩn thận, nhiệt tình, mang đồ ăn lên rất nhanh. Quán không hẳn nhỏ, nhưng ít chỗ để xe :<
Decor tầng 2 đền vàng dễ chịu, sáng vừa phải, đúng kiểu mình thích. 9.5/10
2. Đồ ăn không ngon như mong đợi. Chất lượng so với giá thì không bõ
Mình ăn mì xá xíu, mì hoành thánh xá xíu, bánh rán nhân kem cheese, há cảo nhân mực và há cảo sò điệp.
a, Mì xá xíu và hoành thánh xá xíu
Sợi mì ngon, đậm mùi tôm authentic, xá xíu vừa đủ ăn, nhiều hành, rau nên nước khá ngọt. Nhưng nước dùng hơi mặn so với mình. Mình lại rất thích uống nước mì nên mình không đánh giá cao món này 6.5/10
b, Bánh rán nhân kem cheese
Bánh trông ngon, vỏ giòn, nhưng nhân không ngon cho lắm Mình cảm giác bánh hơi ngập mỡ quá. Không ưng. 5/10
c, Há cảo nhân mực
Mùi mực thơm nhè nhẹ, dễ ăn, mình thấy ổn thôi chứ cũng không hẳn là thích. Xét trên thang 10 thì mình cho 7/10
d, Há cảo sò điệp
Nhân có loại rau củ gì đó mình nếm không ra, nhưng ăn rất lạ miệng, cảm giác tươi mát tan trong miệng làm mình thích mê. Nhưng ăn cái thứ 2 thì lại có cảm giác ngây ngấy mỡ :< Chs không có cảm giác như cái thứ 1, có thể do mình đã chén hết bát mì và 2 phần há cảo + bánh rán chăng?
Món này mình cũng cho 7/10 thôi
Lần tới có lẽ mình nên thử chi nhánh ở gần ga HN nữa.
Có ai có địa chỉ nào ăn đồ trung ngon thì share cho mình với. Cảm ơn rất nhiềuuu xem tiếp
*Thứ nhất, nhân viên phục vụ ko chuyên nghiệp. Khi vào quán, bọn mình ngồi ở tầng lửng, chỗ này thực sự rất nóng, mặc dù sau đó bọn mình có bảo bật điều hòa nhưng vì ko gian ở đây mở, ko có rèm che hay gì cả nên thành ra ko cảm nhận đc hơi mát từ điều hòa, vẫn thấy nóng. Mình đặt xong món (khoảng 7h45) thì có 2 bàn ăn xong nên xin chuyển sang bàn đó ngồi nhưng bạn nhân viên không cho với lý do sợ đưa món nhầm?? Mình bảo sau khi đưa hết món lên xong mình tự bê đồ ăn sang bàn trống được không thì bạn ấy ậm ừ, ra chiều khó nghĩ @@ Xong 1 bạn nhân viên khác nhanh nhảu bảo: "Hai bàn trống kia có người đặt rồi tầm 7h30 - 8h00 đến, thông cảm vì cuối tuần đông khách". Khi mình xin chuyển còn rất nhiều bàn trống cả tầng 1 lẫn tầng 2. Khách đặt bàn còn chỉ định cả bàn ngồi luôn? Và đúng thật, tầm 8h15 bọn mình ăn xong thì 2 bàn kia vẫn chưa có ai đến ngồi???
*Thứ hai, mình gọi 3 món: 2 bát mỳ trộn thập cẩm, 1 đĩa há cảo tôm lá hẹ, 1 đĩa há cảo hàu sữa ( mặc dù trước đó mình đã đổi sag há cảo tứ xuyên, nhưng đến khi nhận món mình mới biết,do bạn mình đã lỡ ăn nên mình ko đổi nữa). Theo mình đánh giá là há cảo cũng tạm được ko có gì đặc sắc so với vài quán trước mình ăn, còn mỳ trộn thì tôm vs hải sản trong bát mỳ mình thấy ko tươi, có vẻ ươn ý.
* Thứ ba, mấy cửa hàng ăn có mất tiền gửi xe thì mình vẫn bình thường, tuy nhiên do trải nghiệm vừa rồi ko tốt ở quán nên đến lúc ra lấy xe mất 10k nữa khiến mình lại càng thất vọng !!!!
Đồ ăn: 6/10
Thái độ phục vụ: 2/10
Thèm dimsum thì chắc mình cũng ko ghé quán Minh Ký - 104 Xã Đàn xem tiếp
Dành cho các bạn hay ăn đồ chay giống mình
Mình là người con theo hướng Phật, nên cũng hay đi ăn chay, đặc biệt là ngày rằm và mùng 1 ( âl). Đã đi thử khá nhiều quán, nhà hàng chay. Nhưng đây có lẽ là địa điểm buffe chay mà mình ưng ý nhất
Về không gian : cũng không quá rộng, nhưng sạch sẽ và tĩnh tâm vì nhạc thiền mở
Đồ ăn : đa dạng món , từ đồ tráng miệng, nước uống đến đồ ăn chính : bánh bao, há cảo, chè, hoa quả,....
Nhân viên : ac nhân viên nhiệt tình, lịch sự ạ
Giá cả : em đi buổi tối, hình như là 119k/ người sao ý ( vì bạn e trả tiền nên k nhớ rõ)
-----------
Địa chỉ : Nhà hàng buffe chay Hương Thiền - 261 Xã Đàn xem tiếp
- Cube Beefsteak & Drink ngõ 211 Xã Đàn: bọn tớ có 2 suất bò và 1 salad. Bít tết có 2 sz S 69k và L 89k ngoài ra còn có sườn và 1 số loại khác cũng hấp dẫn và giá vừa phải. Tổng bill tớ 260k/2 người.
- Cạp seafood ngay đầu Đặng Văn Ngữ giao Hồ Đắc Di. Có set 150k và 200k đồ rẻ mà ăn ngon no nê có gà phomai vị hơi kì chút.
- Don Chicken Hàng Bông mình tôn thờ gà ở đây luôn. Menu phong phú gà 170-180k/ nửa con. Khoai mật ong 80k đã lắm nha. Sốt chấm có 3 loại luôn. Tổng bill 430/ 2 người.
- Hanuel Thể Giao. Kb là mình quá mong đợi vì review hoành tráng ko mà thấy ăn bth quá. Giá cũng như hàng gà khác. Nhưng có canh bò ngọt gì ngon lắm luôn. Nhà tớ ăn cả gà sốt nữa nhưng ko hợp khẩu vị lắm. Tổng bill gần 700k/ 4 người. xem tiếp
[Góc hỏi han] mình mới chuyển đến ngõ Chợ Khâm Thiên, mọi người tư vấn giúp mình có quán ăn nào ăn vặt/ ăn trưa/ ăn tối/ ăn đêm ngon mà vừa túi tiền sv không?
P/s: mình ở đầu ra Xã Đàn nhé!
P/s2: Mình ăn khá khỏe nên quán nào đồ nhiều chút thì tốt! xem tiếp
[góc khen] lần đầu review mong ad duyệt
Ko phải đồ ăn mà là hàng cafe thôi ạ
Hôm nay đi cafe vs hội bạn tình cờ ngồi ở 115 Xã Đàn thấy quá ổn vs 1 đứa thích mấy hàng cafe yên tĩnh, đơn giản như mình
Quán nhỏ nhưng bố cục tốt nên trông rộng rãi nếu nhìn từ đường vào, hơn nữa lại có 4 tầng nên nhiều chỗ ngồi
Bàn ghế bài trí đủ riêng tư, nội thất gỗ đơn giản, thanh lịch nên hợp vs mấy chị ko còn teen như bọn mình
Nhạc nhẹ nhàng, dễ chịu, phù hợp trò chuyện
Thái độ nhân viên tốt và lễ phép. Mình gọi trà ko đường nhưng làm nhầm (do ngại ăn vạ nên mình uống bình thường); được nửa cốc bạn nv bê lên cho cốc khác và lịch sự xin lỗi vì làm nhầm nên mình được uống tận 2 cốc trà như hình
Đồ uống ổn, độ ngọt vừa phải. Menu đủ phong phú vs trà, cafe, sinh tố,....có thạch chocolate ăn ngon ngon. Giá cả ko đắt ko rẻ
Nói chung là sẽ quay lại nhiều lần
Hơi dài mong mọi người thông cảm ạ!!!! xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ] - Sẽ quay lại.
Phở gà Thìn Béo - 195 Xã Đàn. Mở từ 17h đến tầm 23h là hết đồ ngon chỉ còn phở lẫn nha các bác( cập nhật của 1 chị khách ruột)
Nhà em gần Xã Đàn, đi qua bao lần thấy quán này to mà đông khách vào dã man. Em vào ăn lúc tầm 23h kém mà khách chật kín tầng 1 nên e đc nhân viên dẫn lên tầng 2.
Cảm nhận đi khi bước vào quán là mát, đi đường mà đậu đc vào quán có điều hoà là phê thế nào rồi đấy các bác. Anh đứng thu tiền bảo chị đi mấy người rồi có 1 anh khác dẫn mình lên tầng 2. Vừa đặt mông xuống đọc cái menu dán trên tường thì có anh vào order lun. Mình gọi 2 phở lẫn, 5' sao có đồ lên. Nước dùng ngọt, bát phở nhiều thịt, thịt gà ta ở đây cũng rất là oki luôn. Nhân viên niềm nở, mình đưa tiền anh ý còn cảm ơn rất lịch sự, ra ngoài có anh trông xe dắt hộ xe em ra. Quán sạch sẽ, khách ăn xong đứng lên là nhân viên vào dọn bàn, lau bàn cẩn thận, mình đi đâu ăn rất sợ bàn mỡ
Vừa về nhà tâm đắc khi tìm đc quán phở gà ưng ý quá nên phải review ngay các bác ạ. xem tiếp
[ Góc chê bai]
Đã ai từng ăn caramen hoa quả Ông già tóc bạc cơ sở Xã Đàn chưa ạ?
Thú thật là em chưa bh ăn cái món gì tệ như thế trong đời
Hôm trước trời nắng chang chang mình và thằng em 2 đứa dở hơi đi lượn lờ xem có gì ăn ko mà nghĩ mãi chẳng ra món gì. Tạt tạm vào quán OGTB em gọi 1 bát caramen hoa quả, thằng em gọi hình như là chè bơ( hay cái gì đó bơ, m ko thích ăn bơ nên ko để ý).
Bát caramen hoa quả đc mang lên và nhìn HQ ko đc tươi. Ok, do thời tiết ng còn héo nữa là hoa quả. Chấp nhận đc. Nhưng vừa ngửi và ăn 1 miếng thạch và chân trâu đi kèm thì sộc lên toàn mùi chẳng biết tả là mùi gì nhưng mà kinh theo kiểu hóa chất, phẩm màu Caramen thì nó bở như chưa bh đc bở. Chưa kịp chạm vào nó đã tơi ra. Và thú thật là em còn chưa đc nhìn hình cái Caramen trọn vẹn( ko biết m có ăn thừa của ai ko nữa). Ai mà hay làm caramen ở nhà mà cho lòng trắng trứng vào thì sẽ biết đc cái bở bở mà em chọc vào nó hơi có màng màng lớp lớp như thế vị thì còn tệ hơn tự làm tại nhà.
Em ăn đúng 1 miếng và bỏ lại toàn bộ lúc đó quên ko chụp ảnh lại. Về chè chợ Nam Đồng vừa gần nhà lại mát mà ngon xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
REVIEW ĐỒ ĂN VẶT TẠI Quán FUNNY MONKEY 490 XÃ ĐÀN
---------
~~ Chiều nay trên đường về bụng đói meo mà tắc đường quá nên mình đã rẽ vào quán này, thấy Lozi quảng cáo nhiều nên mình đã rất hy vọng. Nhưng cuối cùng hy vọng ấy đã bị đánh mất sau vài giây Không gian quán nhỏ, ngồi chật. Bạn nhân viên nam mặt lúc nào cũng như một bức tường lạnh giá mùa đông Mình và bạn mình tính gọi 1 mẹt đồ ăn vặt gồm tokbokki lắc phomai, nem chua rán, khoai tây chiên giá nhưng bạn mình sợ ko ăn hết nên chúng mình chỉ gọi 01 suất tokbokki lắc phomai , hai chiếc nem chua rán và 01 trà chanh . Nem ở đây mềm oặt, như kiểu vữa ở trong ý, không có một ấn tượng gì. Mình chưa ăn tokbokki phomai bao giờ nên hơi thắc mắc chút là loại bánh gạo này toàn bé như vậy có phải ko ạ? Bột phomai nhìn thế nhưng thật ra khá là ít đấy ạ, tụi mình ăn hầu như không thấy vị gì cả, chấm kèm tương ớt thì ăn chỉ thấy vị của tương ớt Ăn khá là ngấy. Có mỗi trà chanh uống được. Dù chỉ hết thôi nhưng mà chả hiểu sao mình vẫn muốn khóc như cơn mưa đang rơi ngoài hiên lúc ấy ) Thật ra quán thì vẫn có khách. Nhưng nếu ai hỏi mình là có quay lại đây nữa không thì mình sẽ trả lời ngay là không ạ Mình xin lỗi~ xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Đây là bài viết review đồ ăn đầu tiên của mình, vì chưa bao giờ mình cảm thấy bực đến thế nên phải viết lên đây để các bạn còn tránh
Tối nay mình có đi cùng bạn đến quán ăn vặt FUNNY MONKEY 490 Xã Đàn (được review khá rầm rộ trên mạng)
Có 4 loại mẹt ăn vặt, mình đi 2 người nên chọn mẹt size S (như hình bên trái). Mẹt size S có 4 món: khoai tây lắc, tteokbokki, há cáo và nem chua rán thì đều nguội tanh nguội ngắt
Mình đến lúc quán rất vắng, nhưng phải hỏi đến 2 lần (khoảng 15') thì đồ ăn mới ra. Chs vẫn nguội và cứng ngắc k ăn nổi làm chúng mình phải gọi chủ ra ăn để biết về chất lượng sản phẩm của quán.
Chè bơ thì ngọt quá, cũng không thanh mát như mình kì vọng.
Nói chung đi ăn về thấy quá phí tiền, sẽ không quay lại!!!
Updating: vừa comment vừa đau bụng quá các mẹ ạ

xem tiếp
Có ai biết ở đâu bán mì lạnh của Hàn Quốc ngon ko nhỉ ????. . . Trc ăn 1 quán trên Xã Đàn ngon mà nghỉ mất r. . . Ăn 1 lần và nhớ mãi. . . Tớ muốn tìm lại hương vị đó . . . xem tiếp
Đồ uống: tạm, không xuất sắc
Giá: 30 - 60
Địa điểm: ngay giữa phố Xã Đàn
Quay lại: Không bao giờ xem tiếp
Edit: Đọc hết comment thì thấy mọi người chê cả cơ sở Xã Đàn nữa chứ không riêng gì Khương Trung, cùng vấn đề là thái độ nhân viên luôn. Mình đã viết ở đầu bài rồi nhưng vẫn nhiều bạn nói kiểu “tiền ít đòi hít ...” này kia là sao nhỉ hic )))) mình đâu có xét nét quá kĩ hay yêu cầu cao đâu, review trong tầm giá này thôi mà các bạn ơi ^^ À và xui thật mình chưa thấy bài chê quán này nên mới đi ăn í chứ biết bị phốt rồi thì né vội xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Ruspott café tầng 7 số 130 ngõ 160 Xã Đàn
Hòa chung không khí người người đi ăn nhà nhà đi chơi mà mình vẫn nằm lỳ ở nhà nên 2 đứa quyết định đi ra đường cho hòa nhập xã hội lại thêm vừa đọc bài review khen ruspott nên 2 đứa quyết định thử luôn
Bọn mình đến nơi lúc 7h kém 20, chắc do đúng h ăn tối nên quán khá vắng vẻ. Đi qua phải nhìn kỹ mới thấy vì bên ngoài chỉ như 1 tòa nhà mới xây đang tìm người thuê và có 1 cái biển tên quán làm bằng phông dựng trước cửa
Trong quán có 2-3 khách, không gian rộng rãi view ok, nhạc nhẹ nhàng 2 đứa thích ngồi ngoài ban công nên ra ngoài nhưng sau khi khảo sát thấy không gian xung quanh hơi bị hiu quạnh nên lại quay vào trong (nhiều bạn đến sau cũng ra ngoài ban công xem xong lại quay vào )))))
Sau khi bọn mình chọn chỗ xong thì bạn nhân viên mang ngay ra 1 cái quạt máy cắm bên cạnh chắc tại quán chưa kịp lắp điều hòa, dù sao cũng rất khen cho thái độ nhiệt tình
Bọn mình gọi 2 món đc review là cacao kem trứng và trà đào cam sả nhưng tất cả những món liên quan đến đào đều hết nên phải chuyển sang trà chanh sả. Cacao kem trứng thì ok ko bị tanh nhưng với mình thì bị ngọt, có bánh mỳ ăn kèm, ổn với giá 50k nhưng với mùa hè thì món này chắc cũng ko còn hợp nữa. Còn trà chanh sả thì ko có gì đặc biệt so với 45k mình thấy khá đắt.
Với cả cốc cacao của mình ko có miếng lót cốc nên mỗi lần mình định dịch chuyển là nó dính chặt xuống bàn
Điểm trừ lớn nhất là quán nhân viên phục vụ hơi chậm dù lúc mình đến rất vắng. Từ lúc quạt mang ra đến lúc có menu + 2 cốc nước lọc phải mất 5 phút. Sau đấy chờ đồ uống mất hơn 10 phút.
Tóm lại quán phù hợp với những bạn thích không gian yên tĩnh rộng rãi, còn với ng thích view cafe ngoài trời như 2 đứa mình thì ko hợp lắm
P.S Hnay có 1 chú chó trắng ko đc nhỏ cho lắm chắc là của quán, và với 2 đứa mắc chứng sợ chó như bọn mình thì hơi hoảng tí (mình chỉ dám chơi với mấy con nhỏ nhỏ kiểu poddle thôi ))))) nhưng với các bạn khác chắc ko sao xem tiếp
Trần Phú,Hà Đông
Cạnh Dingtea truyền thống thì mình rất thích uống Bobapop. Nhiều loại trà mà topping cũng thấy da dạng và đậm vị hơn những chỗ khác. Trc mình hay uống ở cs Ô Chợ Dừa,hơi xa một xíu nhưng đc cái lần nào cũng ưng cái miệng. Nghe tin Bobapop mở thêm cs ở Trần Phú,Hà Đông thật sự là mình rất háo hức. Từ khi khai trương cs Trần Phú mình đã rủ rất nhiều bb qa uống và nchung là thấy rất ok. Tuy nhiên vừa nãy mình vs bạn có qua gọi hồng trà sủi bọt cả trà gạo nâu mình thật sự k hài lòng. Hồng trà của mình vị hơi nhạt nhưng vẫn còn hơn cái Trà gạo nâu của bạn mình. Thật sự chả khác gì uống nước lã với topping!!!
Bạn mình có gọi Trà gạo nâu có sữa thế nhưng đến khi trà ra thì bạn mình có kêu nhạt. Mình nghĩ do khẩu vị bạn mình. Vì trc mình uống cơ sở Xã Đàn lần nào cũng rất ok,vị vừa phải,ko qá ngọt vừa miệng. Thế rồi mình mới thử uống,thật sự là NHƯ NƯỚC LÃ vậy!! Còn k cả thấy tí hương vị sữa nào cả. Mình mới nghĩ hay do bên pha chế quên cho sữa vào,bảo bạn mình ra bảo lại,đưa bạn nhân viên thử thì nv ko thử chỉ bảo : "c qua bên pha chế để cho thêm đường ạ". Ừ thì thôi có tý vị ngọt vẫn còn hơn là uống nước lã. Nhưng ko ạ! Cho thêm tý đường vào thì nước lã vẫn hoàn nước lã...
Chán hết sức! Vậy là bạn mình đã bỏ ra gần 40k chỉ để uống một cốc nước lã thêm hạt nha đam và mình thì mất gần 50k cho một cốc Hồng trà nhạt toẹt . Rất thích Bobapop nhưng như hôm nay thì thôi chắc mình sẽ phải kiêng zè cơ sở Trần phú,HĐ ra! xem tiếp
Bánh đa trộn đê 54 La Thành nhỏ , từ 360 Xã Đàn rẽ lên đê bên tay phải
Giá 20k bát đầy đủ giò chả bò rau muống ạ xem tiếp

Mọi người có thể cho em hỏi quanh quận Hai Bà Trưng và Đống Đa.
Gần Lê Thanh Nghị, Trần Đại Nghĩa, Đại Cồ Việt, Giải Phóng hoặc Xã Đàn gì đó.
Có quán Nướng Buffe nào ngon , giá cả phải chăng một chút không ạ
Em rất cần nên mong nhận được sự giúp đỡ ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Lần đầu viết bài review em xin review về Cao Quy Linh giải nhiệt và tốt cho sk Thấy các bạn bán online cao quy linh TQ nhiều lắm r mà cứ đắt đắt nên nói thật chưa dám ăn. Hqa đi vs chồng vào đây định ăn chè nhưng thấy có là ăn liền cho biết mùi vị ))
- Cao Quy Linh có vị mát mát và hơi đắng nhẹ. Rất thơm và mềm,dẻo. Ăn cùng với chân trâu trắng, thạch trà xanh, ít thạch dừa và 1 hũ màu trắng e k biết là gì nhưng khi quyện 2 thứ vào ăn rất vừa miệng ấy. Chân trâu trắng giòn ngon nữa k bị cứng nchung là vị ngọt thanh thanh ý chả biết tả nnao cho chuẩn, thêm chút đá vào rất tuyệt cho 1 tối mùa hè. Kiểu ăn xong ko bị ngấy vs ngán, cũng k bị đầy bụng dù bát khá đầy đặn. 25k 1 bát như ảnh ăn ko thấy phí mồm tí nào, nhất là lúc 11h đêm mà quán vẫn đông vui tấp nập, vỉa hè rộng nên ngồi thoải mái
- Điểm trừ của quán: ko có phòng điều hoà và ngồi vỉa hè ghế nhựa => nên đi ăn buổi tối cho mát ) vs cả 1 điều em k thích nữa là ko cần thạch dừa cũng đc ý... hay tại em ko ưa thạch dừa nên tự cảm thấy thế
- Điểm cộng: nhân viên nhiệt tình và lễ phép (cái này e rất ưng vì nhiều nơi e ko quay lại bao h chỉ vì thái độ nhân viên) . Mới dừng xe thôi là có nv ra đón ng đón xe cân thận r. Đồ ra khá nhanh. Lúc mới vào kiểu khát nước em xin cốc nước lọc các bạn ý vui vẻ cho mấy cốc luôn
Lần sau em sẽ quay lại thử món chè sầu ở đây
Đc 490 Xã Đàn quán Funnymonkey xem tiếp
[Góc chê sml]
Thấy pr rầm rộ trên facebook,foody các kiểu,thấy cmt khen nức nở trên foody nữa nên em hào hứng dẫn ny đi ăn thử chiều nay luôn.
Quán Chai TaLay mở ở 474 Xã Đàn, có rất nhiều nhân viên nhưng phục vụ siêu chậm dù chả đông khách mấy.
Em gọi 1 phần cơm rang hải sản,cơm rang tomyum,mỳ tomyum,trà đào và coke
Đợi đúng 20p vẫn chưa có đồ ra,em kiểu kiên nhẫn nên k muốn giục giã gì. Mãi sau ny em gịuc hỏi thì nhân viên mới bắt đầu gọi nhà bếp làm đồ @@ wtf,thấy bọn em khó chịu nên bấy giờ mới thèm mang nước uống ra. Bad service luôn,chắc nếu em k kêu gì thì quên em luôn mất.
Ok fine nếu đồ ngon thì cho qua cũng được nhưng đồ SIÊU DỞ
Cơm rang hải sản gì đúng 2 con tôm,lèo tèo miếng mực với trứng. Cơm tomyum thấy các bạn review trên foody là sốt ngon này nọ đồ thì thực tế là cơm 1 quả trứng ốp la và độc 1 con tôm và đ thấy sốt mẹ gì. Hơn thế siêu nhạt,lâu lâu nhai phải hạt muối to vcl ra. Lại còn nồi mỳ tôm kiểu nồi mỳ giống phim hàn quốc ý ) ny e kêu đ khác gì mỳ tôm chanh pha tí lẩu thái )) cơ mà may còn có nồi đó chan nước cơm đỡ nhạt nhẽo đó ạ ))) Gỡ gạc lại thì có mỗi cốc trà đào là ok,thiết nghĩ đến để ăn là chính chứ uống giải khát đ đâu nên thôi dẹp đi. Giá cũng chả rẻ gì,tổng thiệt hại tầm hơn 300k cho bữa cơm trứng trộn nước mỳ tôm ))))
Sau vụ này đúc kết lại,quán đã rất thành công trong mảng pr và em sẽ đ bao giờ tin foody thêm 1 lần nào nữa. Hôm bữa cũng tin foody nên dẫn xác ăn quán cơm phố cổ Láng Hạ còn kinh khủng hơn cơ,bỏ nguyên đĩa cơm đi về. Cô chủ quán còn kêu "cơm ngon lắm mà sao các cháu k ăn hết " ) siêu thất vọng.
Tiện các bác có tâm thì cho em xin thêm địa chỉ món Thái ngon ngon với nhé! xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]
Hôm qua vừa đến ăn thử súp cua hoa ở 151 Ô Chợ Dừa ( đoạn Xã Đàn mới)
Mỗi bát súp cua có giá 25k, như trong hình là đã ăn đc 1 nửa, khá nhiều thịt cua, súp đặc, đậm đà, có 1 quả trứng, ăn 1 bát còn hơi thòm thèm. Theo cá nhân chúng mình thì đc 8,5/10.
Hàu nướng mỡ hành:
Ăn xong thất vọng hoàn toàn, như ăn 1 nhúm muối trộn vs một nhúm toàn hành khô và lạc, chả có vị hàu, chỉ thấy mặn. Vừa ăn vừa uống nước là nhiều. Một đĩa đc 6 con 95k , chấm đc 3/10
Sau khi ăn xong đĩa hàu thì chúng mình không còn hứng ăn món gì nữa vì món hày quá mặn.
Tổng thiệt hại: 2 bát súp, 1 đĩa hàu, 2 trà đá hết 150 mà hai đứa thấy chả bõ dính ruột, nên đành đi ăn nem lụi nữa cho no.
Lần sau có quay lại chắc chỉ ăn mỗi súp, và ăn thử miến vì thấy có nhiều người gọi miến xào cua 45k xem tiếp
[GÓC CHÊ SML]
Hôm nay mình ghé qua ăn chè bơ caramen ở quán "Ông già tóc bạc" ở 492 Xã Đàn. Chè ở đây thực sự không thể ăn nổi: thạch bơ thì nhão nhào nhào vừa chạm vào đã nát, còn không có tý mùi vị nào của bơ; caramen cũng nát, nhạt nhẽo chả có vị gì cả; thạch thì vừa nhìn vào đã thấy đậm chất phẩm màu. Mình thực sự không hiểu nổi tại sao 1 cửa hàng nổi tiếng có thể làm ra được bát chè kinh khủng như thế này :):) Ngày xưa bị nghiện chè bơ ở đây luôn í, ngày nào cũng phải ăn ít nhất 2 bát nhưng bâyh quay trở lại thật sự k hiểu vì lý do gì mà quán lại trở nên tệ hại như này
Chấm điểm 0.1/10 cho bát chè "nổi tiếng" phố Xã Đàn
Thân ái và không baoh quay trở lại đây nữa xem tiếp
[Góc hơi khen ]
Quán Ông già tóc bạc 492 Xã Đàn
Hè rồi, nóng chảy mỡ ra rồi, thèm kem Và cả lũ mò đi ăn kem....
Quên không chụp menu nhưng cơ bản là khá rẻ....
Mình gọi 1 đĩa kem (30k) và 1 mẹt đồ ăn nhỏ (60k). Tổng 90k
- Nhân viên nhiệt tình, đồ ăn thì kem ra nhanh, đồ ăn vặt ra chậm
- Kem đĩa: mix 5 vị, được 6-7 viên khá to ----> Rẻ, ngon
- Mẹt đồ ăn: có xúc xích, lạp xưởng, khoai tây chiên, khoai lang kén, tôm chiên.... ( cũng được tầm 7,8 loại). Mỗi thứ 1 chút thì lên mẹt khá ổn....
Tuy nhiên đồ chiên lên khá lâu, nhiều mỡ, và kiểu có mùi khét khét của mỡ chiên nhiều lần ----> không đam mê nổi.....
Kết: Sẽ quay lại nhưng chỉ ăn kem thôi.... Thấy bảo quán nổi vì chè bơ nên hôm sau sẽ ăn thử xem tiếp
[Góc khảo sát]
Đã bạn nào đi ăn uống âu trà đá 50k chưa? Không biết các bạn thế nào chứ lần đầu mình gặp trường hợp này (quán không phải hạng sang gì hết). Mình ăn buffet 99k ở Chai Taylay - Xã Đàn, 3 đứa nên gọi 1 âu trà đá (như các quán thì âu kiểu này thường 15k) cho thoải mái. Xong âu trà đá bằng luôn 1/2 xuất buffet. Ko biết mình ít trải nghiệm hay nó đắt vđ thật mọi người? xem tiếp